221
454
Pháp luật
phapluat
/xahoi/phapluat/
1237972
Phạt 14 năm tù “yêu râu xanh” làm bậy bé 7 tuổi
0
Article
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
Phạt 14 năm tù “yêu râu xanh” làm bậy bé 7 tuổi
,

 - Ngày 28/9, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Văn Cường (tự Tuấn, 28 tuổi, ngụ H. Cần Giờ, TP.HCM) phạm tội “Hiếp dâm trẻ em”.

 

Trước vành móng ngựa, Trần Văn Cường cúi đầu khai nhận hành vi phạm tội. Cường vốn là bạn của chú ruột nạn nhân N.T.H.Tr (sinh năm 2001). Chỗ quen thân, sau nhiều lần Cường qua nhà ông bà nội cháu Tr. chơi đã ngẫu nhiên trở thành “chú” của cô bé 7 tuổi.

 

Chiều tối ngày 10/4/2009, sau khi đi uống rượu về, Trần Văn Cường về ngang qua nhà ông bà nội cháu N.T.H. Tr. Thấy cháu bé đang thơ thẩn chơi trước nhà, tên “yêu râu xanh” nảy sinh ý định hiếp dâm Tr. nên rủ cháu đi chơi. Thấy “chú” rủ đi chơi, bé Tr. liền đồng ý đi theo.

 

Vừa dụ được “con mồi’, Cường dùng xe đạp chở cháu đến khu vực nghĩa trang vắng người để thực hiện hành vi đồi bại. Do cháu Tr. còn quá nhỏ nên bị đau và kêu khóc bắt Cường chở về. Sợ bị phát hiện, Cường đưa cho cháu 10.000 đồng và dặn không được kể cho ai nghe. Thấy cháu nội quần áo bị nhem nhuốc, bà của Tr. gạn hỏi và đến cơ quan công an trình báo sự việc.

 

Theo kết quả giám định pháp y, cháu N.T.H.Tr. chỉ bị tổn thương bên ngoài.

 

Bị cáo Cường đưa hai tay che mặt sau khi bước ra khỏi phòng xử.

 

Nghe những lời khai của Cường trước tòa, ông bà của Tr. với gương mặt đầy lam lũ, bộ quần áo nâu sờn bạc thếch chỉ biết thở dài ngao ngán thương cho đứa cháu nhỏ. Bà yêu cầu bị cáo phải bồi thường tổng cộng 29 triệu đồng chi phí thuốc men và tổn thất tinh thần cho đứa cháu nội rồi cúi đầu che nhanh những giọt nước mắt.

 

Giờ nghị án, bà cụ phân trần cho biết Tr. là một đứa trẻ tội nghiệp. Cha mẹ Tr. bỏ em khi em còn nhỏ xíu, người mẹ mất liên lạc suốt nhiều năm qua còn bố của Tr., con trai ông bà cũng chẳng biết đã đi đâu, làm gì. Để nuôi Tr., hai cụ chỉ biết trông vào mấy người con sống bằng nghề thả lưới. Vậy mà, chỉ một chút sơ hở, suýt nữa tên “yêu râu xanh” đã cướp đi sự trong sáng của đứa cháu nội tội nghiệp. Nói rồi, hai cụ đưa mắt nhìn vào tấm lưng to bè của kẻ đang ngồi trước vành móng ngựa.

 

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Trần Văn Cường mức án 14 năm tù, buộc bị cáo bồi thường số tiền 29 triệu đồng cho người bị hại. Dù tòa chấp nhận đề nghị của ông bà trước tòa nhưng ánh mắt hai con người lam lũ ấy vẫn thăm thẳm buồn, những bước chân lật đật đi về phía cổng tòa.

 

Bước ra khỏi cửa phòng xử, trên tay đeo chiếc còng số 8, Trần Văn Cường chợt cảm thấy hổ thẹn với hành vi tội lỗi, vội vàng đưa tay che mặt. Chiếc xe tù vụt lao đi để lại sau lưng một làn khói mỏng.

  • Vũ Như
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,