Bài 3:

Nghề tránh "đạn bọc đường"

Cập nhật lúc 07:15, 16/02/2010 (GMT+7)

 - "Tôi muốn gửi lời chúc tới anh em chiến sỹ ra biển làm nhiệm vụ trong những ngày cuối năm hãy vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã được giao " - Đại tá Trần Hữu Khoan, Chỉ huy trưởng Vùng cảnh sát biển 1 trao đổi với VietNamNet.

 

Phải có những công dân biển ưu tú

 

- Thưa ông, hiện nay, vai trò của lực lượng cảnh sát biển là hết sức quan trọng trong công cuộc bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước cũng như chống buôn lậu và gian lận thương mại trên biển. Ông cho biết những khó khăn hiện tại của lực lượng?

 

- Cảnh sát biển là lực lượng mới được thành lập nên cũng có những khó khăn, đặc thù riêng. Tuy nhiên, dù khó khăn đi chăng nữa thì các cán bộ chiến sỹ vẫn phải luôn luôn tập trung tư tưởng, quán triệt tinh thần, sẵn sàng nhận nhiệm vụ, sẵn sàng chiến đấu, chấp nhận gian khổ, chấp nhận vất vả và sẵn sàng hy sinh.

 

Mô tả ảnh.

"Thế hệ trẻ hãy xem bảo vệ biển, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc là quyền, là nghĩa vụ"- Đại tá Trần Hữu Khoan, Chỉ huy trưởng Vùng cảnh sát biển cho hay. Ảnh: Hoàng Sang.

Trải qua hơn 11 năm xây dựng và trưởng thành, lực lượng cảnh sát biển ngày càng tinh nhuệ, đáp ứng được yêu cầu mà cấp trên giao phó.

 

Chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan, đơn vị địa phương để bảo vệ trật tự trên biển, bảo vệ chủ quyền quốc gia.

 

Đối với việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ cũng như công tác chống tội phạm, gian lận thương mại trên biển thì cảnh sát biển phải được xác định là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò đặc biệt quan trọng. 

Chúng tôi đã kết hợp chặt chẽ với các lực lượng như hải quan, biên phòng, công an, kiểm lâm... để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

 

- Thưa ông, để có một lời khuyên đối với lớp trẻ đang có ý định gắn bó cuộc đời mình với nghề cảnh sát biển, ông sẽ nói gì?

 

- Nếu ai muốn gắn bó cuộc đời mình với biển, muốn trở thành người chiến sỹ cảnh sát biển Việt Nam thì phải xác định đây là một nghề hết sức gian khổ, thiếu thốn về tinh thần, luôn đối mặt với những hiểm nguy và cám dỗ về vật chất. Do đó, đòi hỏi người lính phải có lòng dũng cảm, mưu trí, phải có niềm đam mê mãnh liệt với biển, với dải đất hình chữ S này.

 

Một đất nước muốn giàu lên từ biển thì phải có những công dân biển ưu tú. Và thế hệ trẻ hãy xem bảo vệ biển, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc là quyền, là nghĩa vụ. Tôi tin, thế hệ thanh niên ngày nay với trình độ học vấn cao, cộng thêm đó là niềm đam mê cháy bỏng sẽ bổ sung cho lực lượng cảnh sát biển ngày càng hùng mạnh.

 

Canh giữ biển trời giữa trùng dương

 

- Vậy muốn tham gia lực lượng cảnh sát biển, cần điều kiện gì?

 

- Cũng ngắn gọn thôi: thứ nhất cần phải có trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; thứ hai là phải có lòng dũng cảm, chấp nhận sóng gió gian khổ và chấp nhận sự hy sinh.

 

Còn một yếu tố nữa hết sức quan trọng, đó là người lính phải tuyệt đối chấp hành mệnh lệnh từ trên, không được sa ngã vào những cám dỗ về vật chất để hoàn thành nhiệm vụ mà cấp trên giao phó.

 

Mô tả ảnh.

Những người lính cảnh sát biển hiên ngang giữa biển khơi để bảo vệ bình yên cho vùng biển. Với họ, những cám dỗ vật chất  tầm thường không thể làm người lính sa ngã. Ảnh: Quốc Huy.

- Có người nói rằng nghề cảnh sát biển là "viên đạn bọc đường", ông có bình luận gì về câu nói này?

 

- Quá trình làm nhiệm vụ, các chiến sỹ luôn phải đối mặt với các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại. Trong quá trình thực thi pháp luật, các đối tượng thường tìm mọi cách để mua chuộc, dùng tiền bạc để hối lộ.

 

Vì vậy, yêu cầu người lính phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, phải biết vượt qua những cám dỗ tầm thường về vật chất. Chúng tôi luôn xác định không để vật chất cám dỗ anh em chiến sỹ khi đang thực thi nhiệm vụ.

 

 - Thường thì vào thời khắc giao thừa thiêng liêng, lời đầu tiên ông muốn nhắn nhủ tới chiến sỹ là gì?

 

- Với cương vị chỉ huy trưởng, năm nào tôi cũng lên tàu vui cùng anh em trong giây phút giao thừa, chia sẻ cùng anh em đang làm nhiệm vụ.

 

Tôi muốn chúc anh em vượt khó khăn thử thách, vượt qua sóng gió, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã được giao. Anh em chiến sỹ cần xác định rõ trách nhiệm, danh dự của nghề cảnh sát biển, luôn giữ vững lập trường kiên định, không ngừng lớn mạnh đủ sức hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ mà Đảng giao phó.

 

- Nếu đêm giao thừa, độc giả VietNamNet có nguyện vọng được gọi điện cho ông để cảm nhận được không khí đón Tết của những người lính, thì ông có đồng ý chuyển tải thông tin đó hay không?    

 

- Tôi sẵn sàng là cầu nối. Tôi muốn tất cả người dân trên đất nước này cùng động viên anh em chiến sỹ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 

Tôi muốn tất cả các bạn hiểu rằng: trong khi các bạn đang quây quần bên gia đình, người thân cùng thắp hương cho tổ tiên và cầu nguyện một năm mới an lành thì giữa trùng dương xa xôi, các chiến sỹ cảnh sát biển vẫn ngày đêm vững chắc tay súng để bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc. 

  • Hoàng Sang - Quốc Huy

Ý kiến của bạn

Tin liên quan

Các tin khác