221
450
Bạn đọc
bandocviet
/bandocviet/
1319432
Tình yêu nào phải trò chơi...
1
Article
null
Tình yêu nào phải trò chơi...
,

Hãy coi trò cá cược đó như một duyên số gắn kết hai bạn với nhau, vì không có nó thì 2 bạn ngay từ đầu đã mỗi người mỗi ngả...

Chào bạn!

Mình là người con trai, và cũng là người xa lạ, ngoài cuộc sẽ có cái nhìn đa chiều sáng suốt hơn người trong cuộc, nên mình nghĩ mình sẽ giúp được bạn một lời khuyên chân thành.

Mô tả ảnh.

Có lẽ bạn hơi khắt khe nếu bạn vẫn yêu anh ý và biết anh ý giờ vẫn yêu bạn thật lòng đến tận bây giờ.

Tình yêu nào phải trò chơi, bạn giận dữ anh ý vì anh ta đem bạn ra làm trò cá cược với bạn bè, nghĩa là ngay từ đầu anh ta ko yêu không thích mình mà chỉ đến với mình qua lời thách đố... Nhưng thật sự mình nghĩ ít có những mối tình sét đánh mà hai người mới gặp nhau đã yêu nhau ngay, cũng ít trường hợp mới gặp nhau thích nhau (chủ yếu là vì vẻ bề ngoài và tâm lý bốc đồng phút đầu, dù đó cũng là tiền đề quan trọng để họ kết bạn rồi tìm hiểu nhau) rồi sau đó yêu nhau vì qua thời gian tìm hiểu thử thách, họ biết rằng thứ tình cảm đó không phải tình yêu mà chỉ là tình cảm thích nhau lúc đầu.

Mình nghĩ rằng tình yêu thật sự là thứ tính cảm mà lúc đầu 2 người mới gặp nhau, cũng chưa hiểu nhiều về nhau, chưa có nhiều tình cảm dành cho nhau mà chỉ là sự quen biết xã giao bạn bè, nhưng qua quá trình tiếp xúc, trải qua nhiều thời gian tìm hiểu thử thách, họ thấy rằng mình thực sự yêu người ta và tiến đến với nhau, đó mới là tình yêu chân thật.

Trong trường hợp này, bạn trai của bạn và bạn lúc đầu chưa có tình cảm gì với nhau cũng là bình thường, việc anh ta ban đầu ko thích không yêu bạn vẫn tán tỉnh bạn theo lời thách đố của bạn bè, đó là điều không chấp nhận được, vì anh ta đã đem bạn ra làm trò đùa thách đố. Nhưng như mình đã nói ở trên, ít đôi nào mới gặp nhau đã thích và yêu nhau ngay, mà phải qua quá trình tiếp xúc tìm hiểu rồi yêu nhau, đó mới là tình yêu thật sự.

Vậy bạn có khi nào nghĩ rằng, vì lúc đầu hai người gặp nhau chưa có tình cảm gì với nhau, chỉ là quen biết xã giao và rồi sau đó đường ai nấy đi, nếu không có lời thách đố của bạn bè. Và giờ, vì lời thách đố đó anh ý đã tìm cơ hội làm bạn, tiếp xúc với bạn, và trải qua quá trình tỉm hiểu, hai người đã yêu nhau thật sự chứ không phải là trò chơi bông đùa cá cược ban đầu nữa. Vậy có lúc nào bạn nghĩ là phải cám ơn bạn bè của anh ý với trò cá cược đó, nếu không có nó, hai người đã không có cơ hội gặp gỡ tìm hiểu và yêu nhau, sẽ chỉ là 2 kẻ hành khách gặp nhau tình cờ trên chuyến đường đời của nhau, và sau đó đường ai nấy đi?

Mình nghĩ là anh ý chắc chắn nghĩ như vậy. Có lẽ bạn sẽ bảo mình là biện hộ cho anh ý, hay đơn giản là đàn ông con trai cũng một ruột cả thôi. Nhưng xin bạn hãy nghĩ kỹ lại nếu 2 người vẫn còn thật sự yêu nhau. Tìm được tình yêu của đời mình khó lắm, và con đường dẫn đến tình yêu cũng có nhiều kiểu khác nhau và phải trải qua nhiều thử thách mới đi đến cái kết có hậu được, bạn hãy coi như đó là DUYÊN SỐ, bạn và người yêu bạn giờ đang phải trải qua thử thách này đó, nếu bạn không tha thứ được thì hai người mãi mãi chia tay xa nhau, vậy sao bạn không nghĩ thông thoáng hơn và cho anh ý một cơ hội để chứng minh tình yêu chân thành của mình? Đó cũng là thử thách mà hai người phải vượt qua nếu muốn có tình yêu thật sự trong đời mình.

Hãy coi trò cá cược đó như một duyên số gắn kết hai bạn với nhau, vì không có trò cá cược này thì 2 bạn ngay từ đầu đã mỗi người mỗi ngả không có cơ hội tìm hiểu và yêu nhau sau này... như thế bạn sẽ thấy nhẹ nhàng hơn ...

Chúc bạn có những quyết định sáng suốt cho tình yêu đích thực của đời mình!

TB:
Rất vui nếu lời khuyên của mình giúp ích và kéo 2 bạn trở lại với nhau, nhưng nếu bạn không đồng ý với quan điểm trên của mình, cũng mong bạn suy nghĩ kỹ càng trước khi quyết định, vì thực sự mình cũng không dưng bỏ thời gian ra để viết vài dòng tâm sự này với bạn, nếu là là những lời khuyên vớ vẩn và vô bổ, vì đơn giản mình nghĩ rằng nếu chỉ vì những lý do như vậy mà tan một cuộc tình, thật đáng tiếc, khi hai người đã thật sự yêu nhau chứ không chỉ là trò cá cược ban đầu của bạn bè nữa, rất nhiều đôi cũng đến với nhau vì trò cá cược như hai bạn, và giờ họ rất hạnh phúc bên nhau vì tìm được tình yêu đích thực của mình, nên mong bạn suy nghĩ kỹ.... Tình yêu nào phải trò chơi...


Thach_anh

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,

Tin khác

,
,
,
,
,