221
2081
CNTT - Viễn thông
cntt
/cntt/
933904
Game online về vụ thảm sát Virginia gây phản ứng dữ dội
1
Article
null
Game online về vụ thảm sát Virginia gây phản ứng dữ dội
,

Một người đàn ông Australia đã bị cả cộng đồng Internet thế giới chỉ trích kịch liệt sau khi sáng tác một game online dựa trên vụ xả súng bi kịch tại trường Đại học Công nghệ Virginia hồi tháng trước.

Nguồn: BBC
Nguồn: BBC
Người chơi sẽ điều khiển nhân vật Cho Seung-hui, thủ phạm người Hàn Quốc đi tìm giết 32 nạn nhân trước khi tự nã đạn vào đầu tự sát. Những tiếng la hét có thể nghe thấy rất rõ trong nhạc nền của game, khi đạn bắt đầu xả vào các nhân vật phụ.

Ryan Lambourn, 21 tuổi, tuyên bố anh ta viết game "V-Tech Rampage" nói trên chỉ vì lý do "tìm vui", tờ Sydney Morning Herald đưa tin. Hiện tại, bạn có thể tìm thấy game này trên website riêng của Ryan và trang web chia sẻ game Newgrounds.com.

Đang thất nghiệp nên trước phản ứng dữ dội và những lời kêu gọi gỡ bỏ game nói trên xuống khỏi mạng Internet, Lambourne đã ra yêu sách: 1000 USD cho một lần gỡ game.

Tuyên bố này không khác gì như đổ thêm dầu vào lửa. Khi thấy phản ứng của mọi người trở nên quyết liệt, dữ dội và những lời chửi bới, đe dọa xuất hiện nhiều hơn, Lambourn đã chữa ngượng bằng cách nói rằng "trò vòi tiền chỉ là một câu nói đùa".

Tuy nhiên anh ta khẳng định sẽ không xóa game ra khỏi website của mình, cũng như không tìm cách yêu cầu Newgrounds bóc game.

Không phải lần đầu

"Đây không phải là lần đầu tôi làm một việc xúc phạm đến người khác, nhưng chưa bao giờ nổi tiếng được như lần này", Lambourn tuyên bố.

Và mặc dù rất cảm thông với những người bị mất bạn bè, người thân trong vụ thảm sát, nhưng Lambourn còn cảm thông cho thủ phạm nhiều hơn.

 "Không ai chịu lắng nghe anh ta và giúp anh ta vượt qua sự trầm cảm. Đó là lý do vì sao tôi cảm thấy đồng cảm với Cho Seung-Hui. Anh ta bị buộc phải đi xa tới mức ấy".

Lambourn cũng hùng hồn phát biểu trước hãng thông tấn AAP là anh ta sẽ không xóa game này trong bất cứ tình huống nào, kể cả khi nhận được yêu cầu từ phía gia đình các nạn nhân. "Tôi e là không thể chiều ý họ được. Nhưng tôi cũng hy vọng họ không làm tôi khó xử bằng yêu cầu ấy".

Lambourn kể là cũng như Cho, anh ta từng bị lạm dụng và bắt nạt tại trường cấp III. Lambourn sinh ra ở Úc nhưng lớn lên trên đất Mỹ trước khi trở về cố hương năm 14 tuổi. Hiện tại, mẹ của Lambourn vẫn đang sống ở Mỹ.

Trọng Cầm (Theo AP)

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,