,
221
444
Thể thao
thethao
/thethao/
1308806
David Villa: Terry là đối thủ khó chơi nhất của tôi
0
Article
null
,

David Villa: Terry là đối thủ khó chơi nhất của tôi

Cập nhật lúc 13:57, Thứ Bảy, 18/09/2010 (GMT+7)
,
Trong cuộc phỏng vấn đặc biệt với tờ Guardian, tiền đạo của Barcelona đã cho biết, John Terry chính là đối thủ mà anh không muốn đối đầu nhất. Villa đồng thời cũng tin tưởng rằng, việc Fabregas chuyển sang thi đấu cho Barca chỉ là vấn đề thời gian.

Villa đã chơi cực hay ghi 5 bàn thắng tại World Cup 2010 và là một trong những nhân tố chủ chốt giúp TBN lên ngôi vô địch thế giới. Tuy vậy, vẫn có những hậu vệ khiến El Guaje phải e ngại. Mới đây, trong cuộc phỏng vấn đặc biệt với tờ Guardian, cựu tiền đạo của Valencia đã cho biết, John Terry chính là trung vệ hay nhất mà Villa từng đối đầu.

“Nếu được chọn ai là trung vệ hay nhất thế giới thì đó sẽ là John Terry. Anh ấy có lối chơi đeo bám quyết liệt và kỹ năng phòng ngự tuyệt vời”.

El Guaje cũng từ chối đưa ra những lời chỉ trích đối với trọng tài Howard Webb mặc dù vị trọng tài người Anh đã có một vài tình huống xử lý không chính xác trong trận chung kết tại Nam Phi.

“Tôi không thích chỉ trích các trọng tài, bởi đó là một công việc cực kỳ phức tạp. Tại World Cup, hầu hết các đội bóng đều thay đổi phong cách chơi khi đối đầu với TBN. Họ chơi rắn hơn, phòng ngự nhiều hơn và điều đó sẽ khiến các trọng tài gặp khó khăn hơn trong công tác điều khiển trận đấu”.

Cũng trong cuộc trả lời này, tân binh của Barcelona đồng thời nhắc lại niềm tin của mình vào việc một ngày nào đó, Cesc Fabregas sẽ trở lại Catalan.

“Cesc vừa là một cầu thủ tài năng, vừa là con người tuyệt vời. Anh ấy đã sinh ra và lớn lên tại Catalan nên Barcelona sẽ luôn nằm trong tim của Fabregas. Một ngày nào đó, Cesc sẽ chơi cho đội bóng quê hương của mình”.

Theo Bongdaso.com

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,