,
221
11762
SEA Games 25
SEA_Games
/thethao/SEA_Games/
1250514
Tuyển nữ VN đại thắng ngày ra quân
1
Photo
444
Thể thao
thethao
/thethao/
,

Tuyển nữ VN đại thắng ngày ra quân

Cập nhật lúc 17:27, Chủ Nhật, 06/12/2009 (GMT+7)
,

- Không lâu sau khi đội U-23 đánh bại Malaysia 3-1, các cô gái Việt Nam cũng tiếp bước các đồng nghiệp nam, giành chiến thắng trước tuyển nữ Malaysia. Nhưng chiến thắng 8-0 của tuyển nữ VN hoành tráng hơn nhiều.

Đây mới là trận đấu đầu tiên của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tại SEA Games 25 nhưng với Malaysia, đã là trận thứ hai.

Mặc dù vậy, yếu tố thể lực hay khả năng bắt nhịp với trận đấu không quyết định thế trận bởi trình độ của hai đội quá chênh lệch.

Điều này đã được thể hiện bằng diễn biến cụ thể trên sân, tuyển nữ VN chiếm thế áp đảo và ghi bàn không mấy khó khăn.

ĐT nũ Việt Nam trong trận đấu với Malaysia. Ảnh: Hoàng Quân
ĐT nữ Việt Nam trong trận đấu với Malaysia. Ảnh: Hoàng Quân

Trước đối thủ yếu Malaysia, các cầu thủ đội tuyển Việt Nam chủ động chơi pressing ngay từ đầu và có hàng loạt cú về phía khung thành đội bạn.

Tuy nhiên, phải đến phút 18, ĐTVN mới mở được tỷ số trận đấu.

Tận dụng sai lầm của hậu vệ Malaysia, Kim Chi băng vào dứt điểm chính xác, 1-0, ĐTVN vượt lên dẫn trước.

Phút 22, pha tạt bóng bên cánh trái của Văn Thị Thanh đập trúng cột dọc dội ra đến đúng vị trí của Nguyễn Thị Muôn.

Và tiền vệ mang áo số 13 này không mấy khó khăn đưa bóng vào lưới Malaysia, ghi bàn nâng tỷ số trận đấu lên 2-0 cho ĐTVN.

Sau những gì các cầu thủ Myanmar và Thái Lan đã thể hiện ở trận hòa 2-2 trước đó, ĐTVN đã nhận diện được sức mạnh của hai đối thủ chính này.

Kim Hồng trong một pha tranh bóng. Ảnh: Hoàng Quân
Kim Hồng trong một pha tranh bóng. Ảnh: Hoàng Quân

Bên cạnh đó, tỷ số hòa ở cuộc đối đầu giữa Myanmar và Thái Lan cũng phần nào tạo thuận lợi cho ĐTVN trong việc cạnh tranh vé vào bán kết.

Phút 29, pha treo bóng từ cánh phải của Kim Hồng vô tình tạo thành cú dứt điểm khó và thủ môn Malaysia đã bị đánh bại.

Và bàn thắng thứ 3 dễ dàng đến với  ĐTVN.

Sau hơn 30 phút thi đấu của hiệp 1, ĐTVN đã dẫn trước đối phương tới ba bàn trong khi Malaysia không có lấy nổi một cú sút về phía khung thành thủ môn Kiều Trinh.

Liên tiếp những pha tấn công của ĐTVN được tổ chức ở hai biên, đặc biệt là biên phải với sự cơ động của Kim Hồng.

Phút 39, Lê Thị Thương dứt điểm trúng mép dưới xà ngang khung thành Malaysia.

Lê Thị Oanh đi bóng qua thủ môn Malaysia. Ảnh: Hoàng Quân
Lê Thị Oanh đi bóng qua thủ môn Malaysia. Ảnh: Hoàng Quân

Phút 42, ba cầu thủ ĐTVN băng xuống phá bẫy việt vị nhưng cú bấm bóng của Lê Thị Thương lại đi vọt xà ngang.

Kết thúc hiệp 1, ĐTVN dẫn trước Malaysia 3-0. Tuy nhiên, tỷ số này không phản ánh đúng cục diện trận đấu với sự chủ động hoàn toàn thuộc về ĐTVN.

Nếu may mắn và chính xác hơn ở những tình huống dứt điểm, ĐTVN đã có thể có nhiều hơn ba bàn thắng.

Đầu hiệp 2, HLV Trần Vân Phát đưa Kim Tiến vào sân thay Mai Lan, Minh Nguyệt thế chỗ Lê Thị Oanh, ĐTVN có liền hai sự thay đổi người.

Phút 50, Minh Nguyệt dùng tốc độ thoát xuống nhanh bên cánh phải trước khi tâng bóng qua đầu thủ môn Malaysia, ĐTVN vươn lên dẫn trước 4-0.

Pha ghi bàn của Kim Chi. Ảnh: Hoàng Quân
Pha ghi bàn của Kim Chi. Ảnh: Hoàng Quân

Phút 56, nhận đường chuyền của Nguyễn Thị Muôn, Văn Thị Thanh băng xuống đối mặt thủ môn nhưng lại dứt điểm quá nhẹ.

Ngay sau đó, Malaysia tổ chức phản công và thủ môn Kiều Trinh đã phải rất nỗ lực mới đẩy được bóng đi hết đường biên ngang, cứu thua cho ĐTVN.

Phút 64, từ đường chuyền dài vượt tuyến của đồng đội, Minh Nguyệt băng xuống phá bẫy việt vị dứt điểm chính xác, ghi bàn thắng thứ hai cho riêng mình đồng thời cũng là bàn thắng thứ 5 của ĐTVN.

Phút 68, sau pha dứt điểm trúng xà ngang của Nguyễn Thị Muôn, Minh Nguyệt áp sát đá bồi. Thủ môn Malaysia dù đã bắt được bóng nhưng sau đó lại lúng túng để lăn qua vạch vôi.

Như vậy, ĐTVN đã có bàn thắng thứ 6 trong trận đấu.

Niềm vui của Kim Chi và Kim Hồng. Ảnh: Hoàng Quân
Niềm vui của Kim Chi và Kim Hồng. Ảnh: Hoàng Quân

5 phút sau, bàn thắng thứ 7 đã đến với ĐTVN sau pha dứt điểm của Văn Thị Thanh.

Không lâu sau bàn thắng thứ 7, HLV Trần Vân Phát rút Kim Hồng ra và thay bằng cầu thủ trẻ Nguyễn Thị Nguyệt.

Đây có thể coi là một thử nghiệm đội hình của ông thầy người Trung Quốc.

Phút 86, Kim Chi thực hiện pha đá phạt đẹp mắt nâng tỷ số lên thành 8-0 cho ĐTVN.

Đây cũng chính là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Với chiến thắng 8-0 trước Malaysia, ĐTVN đã có được 3 điểm đầu tiên, tạm thời đứng thứ 2.

Thái Lan sau khi hòa Myanmar 2-2 đang tạm thời đứng đầu nhóm 5 đội với 4 điểm.

HLV Trần Vân Phát

Dù thắng đậm Malaysia 8-0 nhưng HLV Trần Vân Phát vẫn chưa hoàn toàn hài lòng về ĐT nữ VN. Ông thừa nhận còn rất nhiều việc phải làm trong những ngày sắp tới.

Trước 1 đối thủ không quá mạnh như Malaysia, chúng ta đã tạo được nhiều cơ hội trước cầu môn nhưng nắm bắt những cơ hội đó chưa được tốt lắm.

Tôi thấy đội Malaysia đã tiến bộ nhiều hơn so với năm ngoái, cũng qua trận đấu này tôi nhận thấy được đội chúng ta vẫn còn 1 số vấn đề, và cần phải giải quyết triệt để vấn đề này.

Ở những trận đấu sắp tới thì Lào cũng nổi lên là đội bóng khó chơi khi họ là chủ nhà và họ có trận hòa với đội bóng mạnh là Myanmar.

Trong khi đó Thái Lan và Myanmar là những đối thủ xứng tầm với chúng ta do đó chúng ta phải chuẩn bị kỹ càng.

Đội Myanmar đá rất tốt, phòng thủ và tấn công tích cực, những trận thắng Myanmar trước đây đã là lịch sử.

Khi lật qua trang mới, chúng ta cũng phải bắt đầu lại từ con số không. Còn về đội Thái Lan thì không phải bàn cãi gì về họ, họ luôn là đối thủ số 1 của Việt Nam.

Nhưng việc gì cũng có 2 mặt của nó, lợi và hại, do đó chúng ta phải tự đi trên đôi chân của chính mình.

Những cái tập luyện thì đã tập rồi, bây giờ là lúc phải điều chỉnh tâm lý và trạng thái thi đấu, khi ấy phong độ sẽ tốt hơn.

  • Hoàng Quân (từ Vientiane)

  • Thể Thao VietNamNet
,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
,
,
,
,