221
12025
Tin Nhanh
tinnhanh
/tinnhanh/
1319435
Những màn khóa môi nóng bỏng của học trò
0
Article
null
Những màn khóa môi nóng bỏng của học trò
,

- Những màn khóa môi nóng bỏng, những cái vuốt ve, âu yếm mạnh mẽ đến "ngượng"… những cử chỉ mà nhiều người vẫn nghĩ chỉ có trong các bộ phim lãng mạn của Hollywood thì giờ bước ra đời thực tại các trường học Việt Nam với diễn viên chính là những em học sinh. Các em đã công khai và “tự nhiên” quá mức khi biến lớp học thành chốn riêng tư.

TIN BÀI KHÁC

Tự nguyện cởi áo để bạn trai hôn

Chỉ cần bằng một cụm từ khóa, một cái click chuột, hàng loạt các clip quay cảnh học sinh ôm hôn nhau ngay trong lớp học sẽ được liệt kê với con số hàng chục trang. Các em đa phần là học sinh cấp 2, cấp 3, hay thậm chí chỉ là học sinh tiểu học. Nhiều người đặt ra nghi vấn lẽ nào sự phấn khích đẩy lên đến cao trào khiến các em mạnh bạo bày tỏ tình cảm ngay trong lớp hay xem đây là một màn quảng cáo để “đánh bóng” tên tuổi của mình?

Mô tả ảnh.
Màn hôn nhau nóng bỏng của một cặp học sinh được cho là mới chỉ học cấp 2

Có lẽ clip xuất hiện vào tháng 5/2008 của một đôi học sinh cấp 2 đã mở màn cho trào lưu tung clip “nóng” của học sinh lên mạng. Trong đoạn clip dài 16 giây, đôi bạn học sinh còn đeo khăn quàng đỏ tự nhiên hôn nhau trước mặt “bàn dân thiên hạ” trong lớp. Thậm chí, cậu bạn trai còn ghì chặt cô bạn gái trên bàn để hôn một cách chuyên nghiệp và đầy đắm đuối. Một clip sốc cho những ai lần đầu được xem clip này trên mạng.

Một thành viên với nickname Quoccuong đã chia sẻ thái độ vô cùng tức giận trên trang Youtube rằng “Tại sao các bạn không biết tiếp thu cái tốt mà toàn đi học theo những cái xấu vậy? Dù sao mình cũng là người Á Đông nên chuyên này gây phản cảm lắm đó các bạn! Hãy suy nghĩ trước những gì mình làm để biết người khác nghĩ gì về mình”.

Cứ ngỡ đó là clip hôn nhau shock nhất của 9X Việt Nam thời nay thì một năm sau đó giới trẻ cả nước tiếp tục ngỡ ngàng với một đoạn clip dài 14 giây miêu tả chi tiết cảnh một nữ sinh tự nguyện cởi áo cho bạn trai hôn ngực ngay trong lớp.

Nữ sinh cởi áo để bạn trai hôn ngực
Nữ sinh cởi áo để bạn trai hôn ngực

Nhiều lời bình luận cho rằng đây là do cá cược nhưng nếu quan sát kỹ có thể thấy cô nữ sinh mặc đồng phục áo cộc màu xanh nhạt tỏ ra vô cùng tự tin khi dùng tay cởi từng chiếc nút áo sau đó còn thực hiện những động tác xoa tay hết sức khêu gợi khiến cậu bạn trai lập tức hạ mình, cúi xuống ...mải miết.

Ngay sau khi xem đoạn clip này, nhiều bạn học sinh đã nhận ra nhân vật nữ chính là một học sinh của trường tư thục Trương Vĩnh Ký (TP.HCM). Khi nhiều người ngỡ ngàng trước hiện tượng biểu lộ “tình yêu” một cách táo tợn như vậy thì một vài conment lại chậc lưỡi nói rằng đó là “chuyện thường như cơm bữa”, khiến người ta rùng mình về văn hóa của thế hệ tương lai.

Và vào tháng 7/2010, nối tiếp trong một chuỗi các clip tình tứ của học sinh, người lớn lại giật mình khi thấy một đôi nam nữ chừng lớp 6, lớp 7 hôn nhau đắm đuối trên sân thượng xuất hiện trong một đoạn clip dài đến hơn 2 phút.

Mô tả ảnh.
Cảnh 2 học sinh hôn nhau trên sân thượng
Cảnh 2 học sinh hôn nhau trên sân thượng

Cả 2 vẫn còn mặc đồng phục áo trắng của trường nhưng đã tỏ ra vô cùng thuần thục trong các động tác ôm, hôn, cứ như thể các em đang là diễn viên chính trong một bộ phim “người lớn” vậy. Tuy nhiên danh tính 2 bạn học sinh trên đến nay vẫn chưa xác định được.

Cho đến cưỡng ép vì cá cược

Đành rằng những clip xuất phát tình cảm tự nguyện từ 2 phía thì nồng nàn, đắm đuối hơn tuy nhiên một vài clip “bất đắc dĩ” được hình thành do những trò cá cược, thách thức cũng ướt át không kém, thậm chí có phần còn mãnh liệt hơn như để thể hiện bản lĩnh, lòng sỹ diện.

Mô tả ảnh.
Hai học sinh trường Hoàng Diệu thể hiện màn "liếm lưỡi"

Vào tháng 2/2009, một đoạn clip dài 47giây ghi lại cảnh hai học sinh trường Hoàng Diệu (Hà Nội) thực hiện công đoạn “liếm lưỡi” nhau qua lời thách đố của bạn cùng lớp khiến cộng đồng mạng xôn xao. Theo nhiều người phỏng đoán có lẽ cậu học sinh mập ú và cô bạn gái đã thua trong một vụ cá cược nào đấy và bây giờ phải thực hiện yêu cầu của người thắng cuộc, tức là phải... liếm vào lưỡi nhau trước sự chứng kiến của cả lớp và hàng loạt các camera và máy ảnh.

Nam sinh lúc đầu còn rụt rè ngượng nghịu từ chối định lùi bước nhưng sau lời hối thúc, khích lệ, kích bác của bạn bè, cậu này đã đồng ý thực hiện màn “biểu diễn” trên. Tiếng vỗ tay nổ lên bắt nhịp cũng những tiếng hú, tiếng huýt sáo của nhiều bạn học sinh trong lớp khiến nhiều người ở ngoài lầm tưởng trong lớp đang diễn ra một sự kiện liên hoan gì rầm rộ lắm.

Tuy nhiên điều đáng nói nữa trong đoạn clip này là trong khi màn biểu diễn đang diễn ra thì những “khán giả” bên ngoài đã văng ra vô số lời tục tĩu và phản cảm. Thật khó để ai đó tình cờ nghe được những câu nói này lại nghĩ nó được phát ra từ chính miệng những cô cậu học trò còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Thật đáng buồn và rùng mình cho sự bạo dạn không đáng có của lứa tuổi vốn “ngây thơ” và “trong sáng”.

Chỉ một tháng sau đó, một đoạn clip khác được cho là của học sinh trường Cần Giuộc (Long An) tiếp tục làm các bậc phụ huynh và ngành giáo dục sửng sốt.

Màn hôn bấm giờ của học sinh trường Cần Giuộc
Màn hôn bấm giờ của học sinh trường Cần Giuộc

Trong đoạn clip này, đôi học sinh hôn nhau vô cùng tình cảm. Cả hai cùng mặc đồng phục của trường, cô bạn gái mặc áo dài trắng. Như để kiểm chứng cho một lời thách đố, cá cược nào đó, đại diện lớp còn cử người bấm thời gian. Đáp lại tiếng cổ vũ của bạn bè, cặp đôi này đã ôm xiết lấy nhau, hôn đắm đuối như thể quên thời gian.

Các lời bình luận xoáy sâu cho rằng có thể cặp đôi này yêu nhau, nhưng vì lời thách đố xem hôn được bao lâu nên mới có clip này. Vì trong đoạn clip có chi tiết hai bạn này che tay lại nhưng vẫn hôn nhau đắm đuối chứ không phải hôn “nửa vời” để chống đối.

Tuy nhiên dù có vậy đi chăng nữa thì các em cũng đá khiến người lớn vô cùng thất vọng và thấy xót xa khi từng ngày, từng ngày những clip tương tự như thế cứ lan truyền trên mạng mà các em không nắm rõ được những hậu quả có thể xảy ra.

Kết cục đau xót

Trên đây chỉ là một vài trong số hàng chục các clip tình tứ khác của học sinh. Tuy nhiên bất kể các clip đó là tự quay, bị quay trộm hay là thành quả bất đắc dĩ của một trò đùa thì các em cũng đã vô tình hay cố ý trở thành nạn nhân của mạng xã hội. Hàng ngày, hàng giờ gương mặt của các em bị hàng trăm, hàng nghìn người soi xét, ngó nghiêng. Cha mẹ các em sẽ bàng hoàng, xót xa, tủi hổ, bực tức ra sao khi nhận ra nhân vật, diễn viên chính trong các clip này chính là con em mình?

Khi nguyên nhân cho rằng tuổi trẻ còn bồng bột không làm thuyết phục được dư luận thì lý do cho rằng do sự phát triển không ngừng của internet cuốn theo hàng loạt các hình ảnh trụy lạc khiến giới trẻ “tò mò” và muốn thử xem ra được nhiều người chấp nhận.

Trong khi các biện pháp khuyên răn, nhắc nhở từ nhà trường không đạt được hiệu quả vì cho rằng “chỉ làm được đến thế và không còn cách xử lý nào” thì xem chừng sự bất lực của ngành giáo dục đang dần xen lấn vào cả việc quản lý và giáo dục học sinh – một nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục, đào tạo con người. Tuy nhiên trách nhiệm giáo dục từ phía gia đình là điều không thể phủ nhận vì trên thực tế, giáo dục phải bắt nguồn từ cả 2 phía gia đình và xã hội.

  • Thiên Thư







,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,

Tin khác

,
,