Bất ngờ Blackpool

Cập nhật lúc 08:37, Thứ Tư, 18/08/2010 (GMT+7)
,

blackpool.jpg
 
Các hãng nhà cái mất tới toàn bộ 90 phút của mùa giải Premier League mới để đặt tỷ lệ cá cược cho tân binh mới thăng hạng Blackpool giành chức vô địch mùa này từ 10.000-1 lên 2.000-1.

Chiến thắng bất ngờ 4-0 trước Wigan hôm thứ Bảy đang tạm giúp Blackpool đứng đầu bảng.

Tuy nhiên, các cổ động viên đầy hào hứng của đội Da Cam hiểu rằng thực tế là đội vẫn là phải giành giật để ra khỏi nhóm đứng chót vào tháng Năm tới.

Cựu cầu thủ của Blackpool và từng là thủ quân tuyển Anh, Jimmy Armfield tin rằng những ai gắn bó với câu lạc bộ vùng Lancashire sẽ đều nhận thức được những khó khăn thực tế trước mắt.

Bất ngờ đầu giải

Chuyên gia bình luận của kênh BBC Radio 5 nói với BBC Sport: "Vào lúc này, đây là câu chuyện cổ tích nhưng tất cả chúng ta đều biết điều gì có thể xảy ra."

"Tôi tin là [huấn luyện viên] Ian Holloway sẽ giữ vững tinh thần cho các cầu thủ, trong lúc các cổ động viên nhìn nhận rất thực tế. Họ hiểu rằng câu lạc bộ đã chơi trong các giải hạng dưới một thời gian rất lâu, rồi có hai năm chơi trong giải Championship. Thời gian chưa đủ dài để đội có được phong độ cần thiết."

Được thăng hạng nhờ chiến thắng 3-2 trước Cardiff trong trận tranh suất vớt hồi ba tháng trước, Blackpool khởi đầu màn ra mắt giải Premier League trong vị thế của đội sẵn sàng rớt trở lại giải Championship, khi những gì họ còn thiếu không chỉ là kinh nghiệm chinh chiến trong giải đấu đỉnh cao.

Nguồn nhân lực của đội có hạn, trong lúc việc phải áp dụng cơ cấu lương bổng cứng nhắc khiến ông bầu Holloway đã phải trải qua một mùa hè đau đầu khi muốn cải thiện đội hình sau khi mất các tiền vệ Ben Burgess và đặc biệt là DJ Campbell, người đã ghi 11 bàn thắng trong 17 trận đầu ra sân trong thời gian đá theo hợp đồng mượn với Leicester hồi mùa giải trước.

Holloway cuối cùng đã đem về được năm cầu thủ mới, chỉ vài ngày trước khi bước vào mùa giải, nhưng họ chẳng có mấy thời gian để chuẩn bị cho trận ra quân đầu tiên hôm thứ Bảy trong khuôn khổ giải Premier League.

 
Tất cả những gì tạo nên chiến thắng rõ rệt trên sân DW Stadium, với các pha ghi bàn của Gary Taylor-Fletcher, Alex Baptiste và gương mặt mới gia nhập câu lạc bộ, Marlon Harewood, thậm chí còn ghê gớm hơn cả một cơn sốc.

Armfield nói: "Có được một khởi đầu như vậy quả là tuyệt vời. Họ đã lấy được ba điểm chỉ sau có một trận đá, trong khi đội lẽ ra phải mất tới ba hay bốn trận mới kiếm được chừng ấy điểm."

"Nhưng quan trọng hơn cả là cách họ chiến thắng. Họ ghi được bốn bàn, và lẽ ra họ đã có thể sút tung lưới đối phương tới sáu lần."

Tuy nhiên, Armfield cũng đánh giá rằng kết quả hôm thứ Bảy có tính chất ngoại lệ nhiều hơn là thông lệ.

"Sẽ không dễ thế nếu họ gặp phải các đội mạnh hơn đối thủ vừa rồi. Tôi tin rằng Holloway sẽ thay đổi hệ thống trong quá trình thi đấu bởi ông ấy đủ thông minh để biết cần làm gì."

"Đúng vào thời điểm này năm ngoái, Burnley đã hạ Manchester United 1-0 và rồi bị tụt hạng. Chúng ta không thể dựa vào kết quả một trận để tính cho cả giải."

Tiềm lực tài chính và tiềm lực sân cỏ

Tới đây, Blackpool sẽ so giày với Arsenal tại sân Emirates trong trận đấu chắc chắn sẽ thử thách bản lĩnh thi đấu đỉnh cao của đội. Vào cuối tháng Chín, đội sẽ có trận đá trên sân khách, gặp đội vô địch siêu cúp Chelsea, là đội đã có trận khởi đầu thắng tưng bừng 6-0 trước West Brom.

Blackpool được xây dựng trên nguyên tắc của chủ tịch Karl Oyston, người gần đây đã lớn tiếng phản đối mô hình hoạt động tại một số câu lạc bộ thuộc Premier League và khước từ việc để câu lạc bộ của mình lâm vào cảnh nợ nần trước áp lực gia tăng về giá chuyển nhượng và đòi hỏi lương bổng.

Khi một số các đối thủ khác lâm vào cảnh nợ nần tài chính thì Blackpool lâm vào thế bí trên sân bóng, nhưng ít nhất thì đội cũng không bị gánh nặng tiền bạc gây ảnh hưởng như các đội Portsmouth và Hull.

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,