,
221
12018
World Cup 2010>Bên lề
benle
/thethao/benle/
1307416
Scandal sex của Rooney đã bị quay lén
0
Article
444
Thể thao
thethao
/thethao/
,

Scandal sex của Rooney đã bị quay lén

Cập nhật lúc 21:18, Thứ Hai, 13/09/2010 (GMT+7)
,
Chuỗi ngày ác mộng chưa khép lại với Rooney. Điều mà tiền đạo của M.U lo ngại nhất đã xảy đến: bị quay lén khi vui vẻ cùng hai ả Jenny Thompson & Helen Wood.
Từ lời thừa nhận gây sốc của Samii Darnley…

Đã xui xẻo thì xui xẻo đủ đường. Rooney đang choáng váng từ đòn độc của hai ả “mèo hoang” Jenny Thompson và Helen Wood. Không phải vô cớ giới thạo tin tại Anh đồn ầm về việc tay giang hồ cộm cán Jared Jones (bồ của Jenny) nhăm nhe rao bán một cuốn băng gây sốc. Không sốc sao được khi “cô nàng tiệc tùng” Samii Darnley mới đây đã thừa nhận trông thấy rõ đoạn phim ghi lại cảnh Rooney “đá cặp” cùng Jenny & Helen tại khách sạn hạng sang Lowry (Manchester). Theo Samii, cô tình cờ xem đoạn phim này trên máy điện thoại di động của Helen. Tiếp đó, Helen đã gửi cho Jenny. Thậm chí, cô nàng Samii còn quả quyết, đoạn phim kéo dài khoảng 6 phút: “Hình ảnh rất rõ nét. Tôi không thể nhầm lẫn được. Có vẻ như cả Helen lẫn Jenny đều chủ động quay lén cảnh tâm sự với Rooney”.
Rooney vẫn trong mớ bòng bong rắc rối
Rooney vẫn trong mớ bòng bong rắc rối
Vẫn theo Samii, cô cảm thấy thực sự tiếc nuối cho Coleen: “Cô ấy (ý chỉ vợ Rooney) sẽ suy sụp nếu đoạn phim đó bị phát tán lên Internet”. Cần biết thêm, Samii chính là cô gái mà Rooney đã gạ gẫm tới hai lần. Song tiền đạo đa tình đều bị khước từ: “Chỉ đơn giản là tôi không muốn giẫm đạp lên hạnh phúc gia đình người khác”. Từ chỗ là búp bê vui vẻ cho Rooney, hai ả Jenny và Helen rất có thể sẽ ép anh phải “nôn” ra một khoản tiền để đổi lấy đoạn phim đầy hổ thẹn, nhục nhã nêu trên.

…Tới nguy cơ bị Coca-Cola đá văng

Hợp đồng bộn bạc của Rooney với hãng sản xuất nước giải khát khổng lồ Coca-Cola có thể sẽ sớm bị chấm dứt. Đúng hơn, Rooney đang đứng trước nguy cơ bị đá văng bất kỳ lúc nào. Mấy “sếp” của Coca-Cola đang rất tức giận khi người mà họ chọn là đại sứ thương hiệu (tiền thù lao 600.000 bảng/năm) gây tai tiếng liên tiếp. Hết phì phèo thuốc lá, tè bậy trên đường, giờ đây Rooney lại dính dáng đến gái làm tiền.

Cũng không ai dám chắc, các nhà tài trợ còn lại HarperCollins, EA Sports… sẽ không rũ bỏ Rooney cho nhẹ nợ. Ác mộng nối tiếp ác mộng, hẳn Rooney đang rất muốn thời gian nặng nề này trôi qua thật nhanh.

Theo báo Bóng Đá

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,

Tin khác

Tin khác của 'World Cup 2010>Bên lề'

,
,