,
221
10663
Hậu trường
hautruong
/thethao/hautruong/
1317085
Gái gọi khổ sở sau đêm hành lạc với Ro "vẩu"
1
Photo
444
Thể thao
thethao
/thethao/
,

Gái gọi khổ sở sau đêm hành lạc với Ro 'vẩu'

Cập nhật lúc 12:57, Thứ Bảy, 30/10/2010 (GMT+7)
,

"Hành sự" liên tục, trong khi ả đào Lisa mệt nhoài thì Ronaldinho vẫn còn tỏ ra cực kỳ sung sức.

Trong quán bar, sau thời gian đầu ngồi tán gẫu và nhâm nhi rượu, Ronaldinho cùng Lisa Collins bước ra sàn nhảy. Ngay lập tức, họ trở thành trung tâm thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.

Ronaldinho hay thác loạn ở hộp đêm

Với kinh nghiệm là môt vũ công lâu năm, Lisa đã thể hiện rõ vai trò "đạo diễn" khi tạo niềm phấn khích cho siêu sao người Brazil. Sau những khoảnh khắc thăng hoa, cặp đôi trên nhận được cả tràng vỗ tay của khách trong hộp đêm.

Lisa kể lại: "Đến 2h sáng, chúng tôi rời quán bar và đến điểm hẹn là khách sạn Hilton. Ronaldinho là người đàn ông hoàn hảo cho đến khi trèo lên giường. Anh ấy "ghi bàn" cả đêm khiến tôi cảm thấy vô cùng khổ sở.

Sở hữu thân hình vạm vỡ và cơ thể săn chắc, tuy nhiên, anh ấy lại tỏ ra rất khô cứng khi làm chuyện ấy. Ronaldinho nghĩ rằng đã làm cho tôi vui, nhưng sự thực không phải vậy. Tôi cảm thấy không hài lòng vì mất đi sự hứng khởi.

Tôi phải thừa nhận, Ronaldinho chẳng phải là chàng trai ưa nhìn. Nhưng ấn tượng ban đầu về cơ thể cường tráng vô cùng hấp dẫn phụ nữ. Tuy nhiên, anh ấy lại không biết tận dụng lợi thế của mình trong chuyện chăn gối.

Sau một tiếng hành lạc, chúng tôi bắt đầu lại từ đầu. Tôi cố gắng tỏ ra thoải mái. Qua 25 phút tiếp theo, Ronaldinho lại muốn tiếp tục. Anh ấy hoạt động giống như một máy nén khi vậy.

Đã có thời gian anh sa sút vì cuộc sống bê tha

Đến lần thứ ba, thứ tư... tôi phải tiếp tục chịu đựng. Thật ngạc nhiên là anh ấy chẳng tỏ ra dấu hiệu mệt mỏi, lúc nào trông cũng tràn trề năng lượng. Tôi nghĩ, Ronaldinho chẳng khác một loại Viagra của hiếm.

Kết thúc đêm ấy, tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Quả thực, anh ấy đã vắt kiệt sức của tôi. Thậm chí, vài ngày tiếp theo, âm hưởng của nó vẫn khiến tôi tê mỏi và khó chịu".

Sáng hôm sau, Ronaldinho xuất hiện ở tiền sảnh khách sạn Hilton để thực hiện đoạn phim sẽ được chiếu trong một lễ trao giải bóng đá. Trông Ro "vẩu" khá vui tươi và tràn trề sức sống.

Lisa nói thêm: "Ngày tiếp theo, Ronaldinho bay trở về Brazil. Anh ấy gửi lời chia tay khá dịu dàng và tôi tự hỏi mình có thể gặp lại Ronaldinho lần nữa. Dù đã có thời điểm không thoải mái, nhưng tôi vẫn muốn được đi chơi cùng anh.

Ronaldinho trong một lần dạo biển

Đến World Cup 2002, Ro vẩu vẫn thường xuyên liên lạc với tôi qua điện thoại. Chúng tôi trò chuyện trước trận đấu Brazil đại thắng Costa Rica. Ronaldinho nói những điều ngọt ngào, nhưng anh gặp trở ngại lớn là tiếng Anh không được trôi chảy.

Vì thế, chúng tôi thường thông tin cho nhau bằng tiếp Pháp. Anh ấy gọi tôi là "Em yêu" và tôi cũng đáp lại tương tự. Dĩ nhiên, chúng tôi cũng hay tranh luận về bóng đá.

Tôi nói rằng đã nhìn thấy anh ấy trên TV và đã cổ vũ cuồng nhiệt khi Ronaldinho ghi bàn từ một tình huống penalty trong trận gặp Trung Quốc. Ro vẩu cũng hỏi bao giờ hai chúng tôi có thể gặp lại nhau. Nhưng tôi thừa nhận, chắc sẽ phải rất lâu đấy.

Thời điểm đó, Ronaldinho còn trẻ, tự do và cô đơn. Tôi cũng trong hoàn cảnh tương tự. Dẫu vậy, cuộc sống giữa hai người là quá khác nhau. Bởi thế, tôi không nghĩ mình sẽ trở thành bạn gái lâu dài của anh ấy".

Lisa bay đến Tây Ban Nha để nghỉ hè. Cô xem các trận cầu của Brazil ở World Cup qua một màn hình lớn đặt tại resort: "Có lẽ, tôi nên đến Nhật Bản và gây ra sự mệt mỏi cho Ronaldinho trước mỗi trận đấu" - Lisa đùa vui.

  • Tuấn Thành
,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
,
,
,

Tin khác

Tin khác của 'Hậu trường'

,
,