221
12025
Tin Nhanh
tinnhanh
/tinnhanh/
1319186
Kinh hoàng cha ném chết con 2 tháng tuổi
0
Article
null
Kinh hoàng cha ném chết con 2 tháng tuổi
,
- Sáng 11/11, Nguyễn Kim Long (27 tuổi, ngụ tại Bình Phước) đã ném con gái mình là Nguyễn Kim Khánh Phương (sinh ngày 6/9/2010) xuống đất. Do lực ném quá mạnh, bé Phương bị chấn thương sọ não và tử vong sau 2 giờ hôn mê tại bệnh viện.
TIN BÀI KHÁC
Hiện, Long đã bị cơ quan công an bắt khi vào bệnh viện thăm con. Nguyên nhân ban đầu được xác định là vì Long chạy xe từ Bình Phước đến Bình Dương (phường Chánh Nghĩa, thị xã Thủ Dầu Một) về nhà ngoại đón vợ là chị Nguyễn Thị Kim Tuyền (26 tuổi) nhưng viện cớ con nhỏ, đi đường xa dễ ốm nên chị Tuyền không đồng ý đưa con về. Giận vợ, Long đã thực hiện hành vi dã man trên.

Gần đây cũng từng xảy ra vụ án đau lòng tương tự mà kẻ thủ ác chính là những người sinh ra đứa trẻ.
Vào trưa ngày 28/8, người dân xã Long Mỹ (Huyện Giồng Trôm, Bến Tre) bàng hoàng phát hiện cháu Nguyễn Thiện Mỹ (1 tháng 9 ngày tuổi) nằm chết dưới một mương nước cách nhà 100m.

Sau 2 ngày, lực lượng chức năng xác định hung thủ gây ra cái chết của bé Thiện Mỹ chính là mẹ ruột Nguyễn Thị Cẩm Tú. Vì giận chồng nên Tú đã đem con đẻ của mình ném thẳng xuống mương trút giận khiến bé bị sặc nước chết ngạt.
TIN LIÊN QUAN

Trước đó, ngày 18/11/2009, vợ chồng Nguyễn Thị Nụ và Nguyễn Văn Linh (ở Thạch Thất, Hà Nội) thức dậy thì không thấy con trai 3 tháng tuổi là cháu Nguyễn Việt Đức đâu. Nguyễn Thị Nụ cùng cả gia đình nhà chồng chia nhau ra tìm cháu bé ở khắp nơi mà không thấy.

Đến 6 giờ sáng cùng ngày, chị Nguyễn Thị Hiên (SN 1995), cô ruột của cháu Nguyễn Đức Việt ra giếng múc nước thì phát hiện xác cháu Nguyễn Đức Việt ở dưới giếng. Khi vớt lên thì cháu Đức đã tử vong. Hung thủ hông ai khác chính là Nguyễn Thị Nụ - mẹ của cháu Việt.

Tại cơ quan công an, Nụ khai ngày Nụ sinh cháu Nguyễn Đức Việt, anh Linh đi làm xa nên không về nhà được. Đến khi về nhà, anh Linh cũng không quan tâm đến Nụ, khiến Nụ thất vọng về việc cho rằng đứa con ra đời sẽ gắn kết hai vợ chồng.

Những rạn nứt tình cảm trong đời sống vợ chồng khiến Nụ nảy sinh ý định tàn ác. Nụ đã dậy sớm, nhẹ nhàng bế con đi thẳng ra giếng rồi nhẫn tâm vứt bỏ đứa bé tội nghiệp xuống giếng. Xong đâu đấy, Nụ vào nhà, lên giường nằm một lát rồi giả vờ thức dậy kêu mất con.
  • Hoàng Ánh
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,

Tin khác

,
,