221
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
1319437
Đâm chém hội đồng, 1 thanh niên chết thảm
0
Article
null
TP.HCM:
Đâm chém hội đồng, 1 thanh niên chết thảm
,

– Nguyên nhân ban đầu có thể là do nạn nhân điều khiển xe gắn máy làm một số thanh thiếu niên tại địa phương thấy “ngứa mắt”.

Sự việc xảy ra vào lúc 13h ngày 13/11. Những người dân chứng kiến rất phẫn nộ trước hành động mất nhân tính của một nhóm thanh thiếu niên chỉ vì một sự bốc đồng trong lúc nhất thời đã cướp đi sinh mạng một người.

Hiện trường nơi ảy ra án mạng
Hiện trường nơi ảy ra án mạng

Nạn nhân được xác định là anh Hồ Thanh Nhã (27 tuổi), thợ khoan giếng đã bị một nhóm thanh niên ngang nhiên vào nhà đâm nhiều nhát dao vào người trong lúc anh đang ngủ trưa trên giường.

Bị tấn công đột ngột, anh Nhã vùng dậy, tri hô và tháo chạy ra ngoài nhưng chỉ mới vài bước chân anh đã đổ gục xuống và chết tại chỗ.

Nhóm hung thủ vội vàng tháo chạy nhưng một nghi can trong nhóm là một thiếu niên chỉ khoảng 13 tuổi đã bị người dân tóm gọn.

Cha của nạn nhân, ông Hồ Minh Sơn thuật lại khi sự cố xảy ra ông đang ở nhà dưới. Nghe tiếng kêu cứu của con ông vội chạy lên thi thấy hai thanh niên tay còn cầm dao vụt chạy ra ngoài với ý định tẩu thoát.

Nghe hung tin, một bà cụ tóc bạc phơ chạy đến hiện trường. Bà cụ ôm chầm lấy thi thể đứa cháu đang nằm bất động trên vũng máu trước căn nhà số 227, đường Phan Anh (P.Bình Trị Đông Q. Bình Tân TP.HCM).

Bà cụ kêu khóc thảm thiết là bà ngoại anh Nhã. Bà rất thương anh Nhã vì anh là đứa cháu mất mẹ từ nhỏ. Anh Nhã sống với cha và hàng ngày phụ việc với cha hành nghề khoan giếng.

Nguyên nhân ban đầu được ghi nhận nạn nhân trước đó khi chạy xe vào trong hẻm thường bốc đầu, nẹt pô. Khả năng một số thanh thiếu niên thấy “ngứa mắt” đã tìm tới nhà đâm dằn mặt nhưng không ngờ đã gây ra cái chết thương tâm.

* Trần Chánh Nghĩa


,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,

Tin khác

,
,