,
221
10663
Hậu trường
hautruong
/thethao/hautruong/
1317276
Maradona: Sinh nhật buồn nhất đời tôi
0
Article
444
Thể thao
thethao
/thethao/
,

Maradona: Sinh nhật buồn nhất đời tôi

Cập nhật lúc 08:51, Thứ Hai, 01/11/2010 (GMT+7)
,
Diego Maradona đã có một ngày thứ Bảy không trọn vẹn và ông gọi đó “sinh nhật buồn nhất” trong đời mình. Lý do là huyền thoại của Argentina vẫn còn nuối tiếc chức HLV sau kỳ World Cup tại Nam Phi.
Maradona chia buồn với Tổng thống Argentina Cristina Kirchner trong lễ tang của chồng bà, tổ chức ngày hôm qua - Ảnh Getty
Maradona chia buồn với Tổng thống Argentina Cristina Kirchner trong lễ tang của chồng bà, tổ chức ngày hôm qua - Ảnh Getty
Ông tiết lộ với tờ thể thao hàng ngày Ole rằng bữa tiệc của mình được tổ chức gọn nhẹ tại nhà riêng ở ngoại ô tại Buenos Aires, ngoại ô Ezeiza. “Đây là sinh nhật buồn nhất trong đời tôi”, Maradona nói, “Tôi ước mình đã không tổ chức nó”.

3 tháng đã qua kể từ sau khi LĐBĐ Argentina chấm dứt hợp đồng với Maradona. AFA vẫn muốn làm việc với huyền thoại của đất nước nhưng không phải với tất cả các trợ lý của ông. Maradona từ chối điều này và chọn giải pháp ra đi.

“Món quà lớn nhất mà tôi được là tiếp tục dẫn dắt ĐTQG”, Maradona nói, “Khi bị loại khỏi World Cup, tôi cảm thấy như bị chết”.

Argentina thua Đức 0-4 tại tứ kết và Maradona chỉ vài lần xuất hiện trước công chúng kể từ sau đó. Hôm thứ Năm tuần trước, ông tham dự lễ tang của cựu tổng thống Nestor Kirchner tại dinh Tổng thống ở Buenos Aires.
(Theo Thể thao & Văn hóa Online)
,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,

Tin khác

Tin khác của 'Hậu trường'

,
,