,
221
11762
SEA Games 25
SEA_Games
/thethao/SEA_Games/
1252509
Hạ Thái Lan, nữ Việt Nam đăng quang ngôi hậu
1
Photo
444
Thể thao
thethao
/thethao/
,

Hạ Thái Lan, nữ Việt Nam đăng quang ngôi hậu

Cập nhật lúc 15:51, Thứ Tư, 16/12/2009 (GMT+7)
,

- Giành chiến thắng 3-0 sau loạt sút luân lưu 11m, đội tuyển nữ Việt Nam đã đăng quang ngôi vô địch SEA Games 25 một cách xứng đáng, chiều 16/12.

Thật tuyệt vời, có những thời điểm tưởng các cô gái của chúng ta đã để Thái Lan qua mặt, nhưng họ đã chiến đấu kiên cường, vững vàng đến giây cuối cùng để vỡ hoà trong niềm vui chiến thắng cùng người hâm mộ trên sân và tại Việt Nam cũng rất nhiều tiếng hò reo vang lên ờ khắp mọi nẻo.

Người Thái mạnh, một đối thủ đáng gờm thực sự, nhưng trên loạt sút cân não chứa đựng không ít may rủi, họ đã không còn giữ được sự bình tĩnh, có đến 2 lần đưa bóng ra ngoài và một lần khác đã bị chặn bởi đôi tay của thủ môn Kiều Trinh.

Ngược lại, các nữ cầu thủ áo đỏ sút thành công cả 3 lần đứng trước chấm phạt đền, để mang về chiến thắng xứng đáng, chính thức trở lại ngôi hậu sau khi bị Thái Lan khuất phục cách đây 2 năm. Quả là một dịp đáng nhớ, cho một cuộc "báo thù" ngọt ngào.

Nữ VN đăng quang. Ảnh: Đức Anh
Thắng Thái Lan trên chấm phạt đền, bóng đá nữ VN trở lại ngôi vị cao nhất BĐ ĐNÁ. Ảnh: Đức Anh


Bất bại từ đầu giải, còn ai khác có thể đăng quang hơn các cô gái thân yêu của chúng ta?

Đội hình xuất phát:

Tuyển nữ VN: Kiều Trinh, Mai Lan, Nguyễn Thị Nga, Đào Thị Miện, Nguyễn Thị Muôn, Kim Chi, Ngọc Anh, Lê Thị Thương, Lê Thị Oanh, Văn Thị Thanh, Kim Hồng.

Thái Lan: Waraporn Boonsing, Kunupathiam, Pikul, Junpen, Sunisa, Chidtawan, Pitsmai, Sukannya, Suphaphone, Orathai, Siranya.

Trong những phút đầu, tốc độ trận đấu diễn ra chậm, hai đội nhập cuộc với thái độ thận trọng nhưng đều thể hiện sự quyết tâm giành chiến thắng.

Nữ VN

Tuyển nữ VN vào trận với khí thế quyết tâm Ảnh: Đức Anh

Sau hơn 20 phút thi đấu, vẫn chưa có nhiều pha dứt điểm về phía khung thành của cả thủ môn Kiều Trinh lẫn Boonsing.

Tuy nhiên, Thái Lan đã sớm phải chịu tổn thất lực lượng khi Pitsamai Sorn bị chấn thương sau pha va chạm với Nguyễn Thị Nga và phải rời sân.

Người được HLV Federico Rodrigues đưa vào thay là Nisa Roymem.

Sự thay đổi này có vẻ như đã làm ảnh hưởng phần nào đến lối chơi của đội tuyển Thái Lan, bằng chứng là các đợt tấn công của đội bóng xứ chùa Vàng vẫn chưa cho thấy sự nguy hiểm như thường thấy.

Phút 38, Orathai Srimanee bất ngờ tung ra cú sút xa nhưng thủ môn Kiều Trinh vẫn tỉnh táo, phán đoán và bắt gọn.

Tuyển nữ VN - Thái Lan. Ảnh: Đức Anh

Và cũng đã có cơ hội ghi bàn Ảnh: Đức Anh

5 phút là khoảng thời gian đá bù của hiệp 1. Trong khoảng thời gian này, Kim Hồng đã có đường chuyền bóng vào khoảng trống trong khu vực 16m50 cho Kim Chi.

Cập nhật tiền thưởng cho tuyển nữ VN

VFF: 2 tỉ đồng và 6.000 USD "lì xì"
Công ty Hoàn Cầu: 2 tỉ đồng
Bảo hiểm Bảo Việt: 600 triệu đồng
Ngân hàng BIDV: 500 triệu đồng
Công ty CP xây dựng Sông Hồng: 300 triệu đồng.
Tổng cộng: 5,4 tỷ đồng + 10.000 USD

Rất tiếc cho ĐTVN là thủ môn Boonsing băng ra bắt bóng nhanh, không cho Kim Chi có cơ hội dứt điểm.

Thái Lan là đội chủ động hơn trong những phút đầu hiệp 2 nhưng hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam vẫn kiên cường chống trả các đợt tấn công của đội bạn.

Phút 51, HLV Trần Vân Phát rút Lê Thị Oanh ra và đưa Minh Nguyệt vào thay để tạo nên sức sống mới trên hàng tấn công.

Trước sức ép ngày một gia tăng của Thái Lan, đến phút 72, HLV Trần Vân Phát tiếp tục đưa Kim Tiến vào thay Lê Thị Thương để gia cố tuyến giữa của đội tuyển Việt Nam.

Mặc dù vậy, tính chất quan trọng của trận chung kết khiến cả Việt Nam lẫn Thái Lan không dám quá mạo hiểm dâng cao đội hình chơi tấn công mạnh mẽ.

Sau một khoảng thời gian để cho Thái Lan gây sức ép, quyền kiểm soát trong những phút cuối trận đấu lại thuộc về đội tuyển Việt Nam.

Tuyển nữ VN - Thái Lan. Ảnh: Đức Anh

Việt Nam (áo đỏ) và Thái Lan không phân định thắng/ thua trong 90 phút Ảnh: Đức Anh

Ba phút là khoảng thời gian mà trọng tài cho đá thêm. Nhưng cũng không đội nào tận dụng được cơ hội để ghi bàn thắng quyết định.

Hòa 0-0 sau 90 phút thi đấu, hai đội Việt Nam và Thái Lan buộc phải tiếp tục thi đấu hiệp phụ.

Trong hiệp phụ thứ nhất, vẫn là một thế trận cân bằng được hai đội duy trì.

Phút thứ 12 của hiệp phụ thứ hai (117), Thái Lan được hưởng một quả phạt bên cánh trái khá nguy hiểm.

Rất may là đội tuyển Việt Nam vẫn duy trì được sự chắc chắn bên phần sân nhà.

Ngay sau tình huống Thái Lan tổ chức đá phạt, HLV Trần Vân Phát tiến hành sự thay đổi người thứ ba với việc đưa Từ Thị Phụ vào sân thay Minh Nguyệt.

Nữ VN vui vô địch. Ảnh: Đức Anh
Hành phúc không thốt thành lời. Ảnh: Đức Anh

Kết thúc 120 phút thi đấu, hai đội vẫn không ghi được bàn thắng và hai đội phải phân định thắng/ thua trên chấm đá phạt luân lưu 11m.

Ở loại sút đầu tiên, Thái Lan là đội đá trước và đội trưởng  Suphaphone Keobaen đã đá ra ngoài còn Kim Hồng đánh bại thủ môn Waraporn Boonsing.

Ngay sau đó, thủ môn Kiều Trinh đã đẩy được cú đá của Junpen.

Sau cú đá thành công của Văn Thị Thanh, đến lượt  Thái Lan thì Nisa Romyen lại đá ra ngoài.

Kim Tiến là người thực hiện quả đá quyết định.

Thắng 3-0 ở loạt sút luân lưu 11m, đội tuyển nữ Việt Nam đã lên ngôi VĐ SEA Games 25 còn Thái Lan trở thành nhà cựu VĐ.

  • Thể Thao VietNamNet
,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
,
,
,
,